Leipzig đừng mơ như Leicester City!

Thứ sáu, 23/12/2016 09:38

(Cadn.com.vn) - Leipzig là hiện tượng của bóng đá Đức trong 7 năm qua. Hãng nước uống Red Bull mua lại CLB nghiệp dư SSV Markranstadt vào năm 2009 và đổi tên thành Leipzig. Chỉ trong vòng 7 năm, đội bóng này đã thăng hạng 4 lần để lên chơi Bundesliga. Ngay trong mùa đầu tiên chơi ở giải cao nhất ở Đức, HLV Ralph Hasenhuttl đã khiến mọi người nghĩ Leipzig là Leicester City của Bundesliga (Leicester City bất ngờ vô địch Premier League mùa giải trước) khi thắng 11/15 trận đầu tiên, trong đó có trận thắng Á quân Borussia Dortmund.

Bayern Munich “nóng mũi” vì chuyện đó nhưng “số phận” đã sắp đặt trận cuối cùng trước kỳ nghỉ đông là cuộc gặp gỡ Bayern Munich – Leipzig ngay tại sân Allianz khi hai đội cùng có 36 điểm. Không hề có một cuộc lật đổ nào của tân binh Leipzig mà là một trận đấu áp đảo hoàn toàn của “Hùm xám”, thậm chí chỉ cần sau 30 phút đã an bài thế trận. Thiago mở tỷ số ở phút 17. Thiago kiến tạo cho đồng hương Tây Ban Nha là Xabi Alonso nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 25. Cục diện trận đấu dường như định đoạt ở phút 30 khi đội đang bị dẫn bàn mất người. Emil Forsberg đá sau Philip Lahm nên nhận thẻ đỏ rời sân. Lewandowski đưa tỷ số lên 3-0 từ chấm 11m sau khi Costa bị thủ môn Peter Gulacsi phạm lỗi trong một tình huống phản công ở phút 44.

Bayern Munich ăn mừng chiến thắng trước sự thất vọng của cầu thủ Leipzig.

Bayern Munich áp đảo trong hiệp hai. Lewandowski bỏ qua hai cơ hội tuyệt vời. Ribery và Costa sút bóng bật cột. “Hùm xám” áp đảo hoàn toàn khi kiểm soát bóng 76%, 56% chiến thắng ở những cuộc đấu tay đôi, dứt điểm cũng vượt trội với tỷ lệ 24-5. HLV Carlo Ancelotti khen ngợi các học trò đã có hiệp một hoàn hảo, đặc biệt là 30 phút đầu tiên, tức là trước khi Leipzig mất người. “Bayern Munich chơi đầy nhiệt huyết song có thế trận áp đảo và sự tập trung cao độ trong hiệp một. Bàn mở tỷ số đã giúp cho chúng tôi chơi hưng phấn hơn nữa. Tôi không thể không hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ”, Carlo Ancelotti nói.

Trong khi đó, HLV Hasenhuttl tâm phục khẩu phục thất bại ở Allianz. Ông cho rằng một số chấn thương đã đẩy tới sự sai lầm trong lựa chọn lực lượng và chiến thuật. Ông không đề cập tới cuộc đua vô địch nhưng cho rằng đây là bài học tốt cho Leipzig. Tân binh Bundesliga vẫn nuôi mộng sẽ là Leicester City của bóng đá Đức nhưng rõ ràng sau trận thua tan nát cả về kinh nghiệm trận mạc, sự thích ứng với áp lực cuộc đua vô địch và cách giải quyết chiến thuật trước Bayern Munich đủ thấy để giành lấy Đĩa bạc không phải là “cầu được ước thấy”. Không chỉ có Bayern Munich mà Hertha Berlin, Frankfurt và cả cựu vương Borussia Dortmund cũng sẵn sàng hất cẳng “hiện tượng” Leipzig ra khỏi cuộc đua Đĩa bạc càng sớm càng tốt.

Hạnh Thuần